Chỉ khi “con ông” chẳng thèm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vụ thi tuyển công chức lộ ra toàn người nhà trúng tuyển, làm mọi người hiểu rằng câu chuyện “con ông cháu cha”, thân tình gửi gắm không dễ giải quyết.

>> Thêm nghi vấn cháu cục trưởng trúng tuyển 
>> Lộ đề thi cán bộ, cháu cục phó trúng tuyển
>> Bộ Công thương hủy kết quả thi công chức, kỷ luật cục phó

Cứ tưởng tổ chức thi tuyển công khai là có thể ngăn chặn được, ai ngờ người ta vẫn có lắm chiêu trò vượt qua.

- Chuyện này phức tạp và tế nhị lắm! Đâu dễ từ chối sự gửi gắm của gia đình họ tộc, hay từ những mối quan hệ xã hội. Lại cũng đâu dễ lắc đầu trước những “món lợi” này khác. Thế là sẽ không quá khó để biến cuộc thi nghiêm túc thành trò ảo thuật để những người không đạt chuẩn đàng hoàng có tên trên bảng vàng.

- Nhưng cùng lúc đó, những người xứng đáng khác đã bị loại. Coi như họ tốn công vô ích cho một cuộc thi mà họ chỉ có mặt cho “đông vui”. Nghĩ cũng tức, nếu thế thì cứ giấu lén tự tuyển, tự vui, tự sướng cho rồi, bày trò “thi cử” làm gì, phiền phức thêm nhiều người khác.

- Rồi khi sự việc bể ra lại khiến bao nhiêu người bàn ra tán vào, từ bực mình đến thất vọng. Chẳng qua cứ tin chuyện thi tuyển đã công khai thì sẽ minh bạch, hết trò gửi gắm, quen biết. Ai dè làm sao mà hết được!

Cũng dễ hiểu, đã có “ông” thì ắt phải có “con ông”, mà thế thì sẽ có cách để “con ông” vào thôi! Chỉ có khi chỗ đó không “thơm” chẳng “màu”, lại không thuộc “quy hoạch”, “con ông” chẳng thèm vào thì lúc đó mới có cửa cho chúng ta...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất